Tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi vợ tôi là người phụ nữ có vòng một khiêm tốn.
Chào các chị em! Hôm nay, ở công ty tôi bỗng nhiên mọi người bàn tán về việc các quý ông có hạnh phúc khi có vợ ngực lép hay ngực to. Cuộc thảo luận vẫn chưa có kết luận. Về nhà, nhìn vợ ngực lép đang nấu ăn, tôi cảm thấy hãnh diện. Tôi muốn chia sẻ quan điểm của mình: Trong 5 năm qua, tôi rất hạnh phúc với vợ ngực lép. Tôi chưa bao giờ thấy vòng 1 của cô ấy không đẹp hay không quyến rũ. Trên thực tế, vợ tôi có nhiều ưu điểm, trong đó có sự thông minh và tinh tế.
Trong suốt những năm hôn nhân, tôi luôn hài lòng với vợ mình. Cô ấy làm việc rất khoa học, ứng xử với người thân và bạn bè đầy yêu thương, và thường xuyên đưa ra những lời khuyên thông minh cho tôi. Tại nhà, cô ấy luôn là quân sư cho tôi trong mọi tình huống. Tôi đã sống hạnh phúc bên một người phụ nữ có vòng 1 nhỏ nhưng dáng chuẩn và nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Dù tự tin, cô ấy vẫn có chút tự ti về vòng 1, nên luôn quan tâm và chiều chuộng chồng để bù đắp cho điều đó.
Tôi luôn nói với vợ rằng tôi yêu con người và tính cách của cô ấy, không phải vì ngoại hình. Vợ tôi rất chú ý đến cách ăn mặc và có gu thẩm mỹ tốt, khiến nhiều người không thể đoán được thực tế. Tôi cũng rất khâm phục sự khéo léo trong việc chăm sóc con cái của cô ấy; dù bận rộn với công việc, cô vẫn nuôi dạy hai đứa trẻ một cách khoa học mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật nâng ngực cho vợ, mặc dù tôi có đủ khả năng tài chính để làm điều đó. Những lý do đó khiến tôi vẫn yêu thương và bị hấp dẫn bởi vợ, bất chấp vòng một nhỏ của cô.
Tôi yêu em không phải vì vòng 1, mà vì những đức tính khác. Dù em có nhược điểm, tôi luôn chấp nhận và cố gắng cải thiện. Tôi muốn nhắn nhủ các phụ nữ, đặc biệt là những người có vòng 1 khiêm tốn, hãy tự tin và giữ cá tính của mình. Chúc các bạn hạnh phúc bên chồng, không bận tâm đến kích thước cơ thể.


Source: https://afamily.vn/toi-hanh-phuc-va-hai-long-khi-vo-toi-la-mot-phu-nu-nguc-lep-20150121041452250.chn